
- Trang văn

Tò vò xây tổ
Thứ năm - 23/04/2026 20:01

(Ảnh: St)
TÒ VÒ XÂY TỔ
Nhà tôi đã xây nhưng chưa có điều kiện để trát. Hàng ngày tôi thường lấy sách vở đem ra giữa nhà học bài. Rồi khi nào thích lại bỏ sách vở ra gối đầu ngủ một giấc.
Một hôm tôi đang học bài, bỗng trước mặt tôi là hai chú tò vò đang say sưa đắp tổ. Tôi rón rén, từ từ xích lại gần không gây một tiếng động nên hai vợ chồng tò vò cũng không biết. Tôi chăm chú theo dõi nhìn những chú tò vò cứ thay nhau đặt viên đất và san đều ra, lấy hai chân trước vuốt thật cho thật đều trông như những bác thợ xây thạo nghề. Cả hai vợ chồng tò vò làm suốt ngày không nghỉ. Sáng hôm sau khi thức dậy tôi đã thấy cả hai đang làm việc. Tổ đã gần xong. Chờ cả hai con ra ngoài lấy đất. Tôi lấy móng tay út của mình khẩy một cái. Một mảng đất tổ đã bị rơi xuống. Vừa lúc ấy hai chú tò vò bay về. Thấy vậy chúng đậu trên tổ, đầu ngoảnh đi 4 phương xem có ai không, chúng tỏ ra rất khó chịu. Rồi lại bảo nhau bắt đầu làm lại. Chiều hôm đó chiếc tổ đã được xây xong. Hai chú tò vò cẩn mẩn bít chặt tổ chỉ để lại một lỗ nhỏ và lại bay đi nơi khác.
Khoảng một tháng sau tôi thấy hai con tò vò nhỏ từ từ chui ra khỏi chiếc tổ ấm áp đó và vẫy hai chiếc cánh mỏng manh yếu ớt của mình như đang tập bay. Tôi nghĩ "Tổ này sẽ là của mình, mình sẽ nuôi hai chú tò vò này lớn lên". Sắp đến bão, tôi chỉ lo tổ của chúng sẽ bị vỡ. Tôi liền nhào một ít đất và đắp lên bên trên cho chắc chắn. Nhưng, trời! Đất của tôi ướt quá nên đã thấm vào tổ đã bị vỡ hết ra và lẫn với đất là mấy chiếc chân nhện...
Nghĩ về đôi tò vò đang còn nhỏ, tôi thương chúng quá. Những chú tò vò bé bỏng và cần mẫn của tôi.
LÊ THỊ CHÂU HUYỀN
Lớp 6B — Trường Lê Hồng Phong — Thị xã Thái Bình



