- Trang văn
Người công chúng
Thứ bảy - 18/10/2025 11:15
(Ảnh: Kim Anh)
NGƯỜI CÔNG CHÚNG
(Nguyễn Linh Khiếu)
Mình vào Huế ở tại một khách sạn của tỉnh trong Thành Nội.
Một buổi sáng ra quầy cà phê vườn trong khuôn viên khách sạn uống nước. Biết mình là nhà báo một nhân viên quản lý khách sạn than phiền với mình một câu chuyện.
Chuyện rằng: Có một nữ nhà báo làm việc ở một chương trình xã hội khá nhiều người biết mặt của một đài truyền hình trung ương đưa chồng con vào khách sạn ăn ở hơn một tuần.
Đến khi về chị đưa thẻ nhà báo. Khi nhân viên lễ tân đề nghị thanh toán. Chị nhà báo nói rằng Văn phòng đại diện của đài ở Miền Trung - Tây Nguyên sẽ qua thanh toán. Ai cũng nghĩ chị ấy là người nổi tiếng nên cũng có ý kiêng nể.
Khi liên hệ với văn phòng đại diện của nhà đài họ nói rằng nữ nhà báo đó đưa gia đình đi chơi cá nhân chứ không phải đi làm việc nên Văn phòng không có trách nhiệm thanh toán.
Liên hệ với nữ nhà báo thì chị ta tỏ thái độ vô cùng tức giận vì bị quấy rầy. Rằng mấy ngày ở cái khách sạn hạng bét ấy thì có đáng là bao mà lại làm phiền người của công chúng.
Lằng nhằng mãi khách sạn phải gửi công văn ra đài trình bày sự việc. Đài phúc đáp rằng nữ nhà báo đó nghỉ phép đưa gia đình đi chơi là việc cá nhân nên nhà đài không liên quan gì.
Người nhân viên than thở rằng chuyện qua lại đã mấy năm rồi mà người của công chúng - một người nổi tiếng như thế vẫn không chịu trả tiền cho khách sạn.
Huế 17. 8. 2012