- Trang văn
Vượt qua nghịch cảnh
Thứ sáu - 17/10/2025 07:21
(Ảnh: Pixabay)
VƯỢT QUA NGHỊCH CẢNH
(Thanh Bình)
Cầm trên tay cuốn sách LÀM BẠN VỚI BẦU TRỜI, làm quen và đồng hành với Tèo và những người bạn, tự nhiên muốn tìm và gửi đến các em bé của tôi những câu nói hay, lời khuyên giá trị giúp ta vượt qua nghịch cảnh. Hỏi nhẹ google ra tận 60 câu ngắn dài. Mình đã lược bớt câu trùng lặp hoặc na ná nhau, giữ lại những lời giản dị, dễ hiểu, tập làm em bé tiểu học, viết thành một Đoạn văn ngắn, tặng các con:
Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười nhé.
Khi bạn bị rớt lại phía sau, hãy chạy nhanh hơn.
Đừng bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng, hãy chống lại nghịch cảnh (Jesse Jackson).
Nghịch cảnh là một phần của cuộc sống. Nó không thể bị kiểm soát. Cái có thể kiểm soát chính là cách chúng ta phản ứng trước nghịch cảnh (Khuyết danh).
Khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược, và kim cương hình thành dưới áp lực (Peter Marshall).
Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu (William Arthur Ward)
Người khôn ngoan là người học được những sự thật này: Rắc rối là tạm thời. Thời gian là thuốc bổ. Khổ đau là ống nghiệm (William Arthur Ward)
Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này (Helen Keller)
Nghịch cảnh tiết lộ bản chất một người (Khuyết danh). Bạn sẽ có sức mạnh nếu có 9 điều sau:
* Đủ sức khỏe để biến công việc thành lạc thú.
* Đủ tiền bạc để đáp ứng nhu cầu bản thân.
* Đủ sức mạnh để chống lại và vượt qua nghịch cảnh.
* Đủ trang nhã để thú nhận tội lỗi và bỏ chúng lại sau lưng.
* Đủ kiên nhẫn để lao lực cho tới khi đạt được điều gì đó tốt đẹp.
* Đủ khoan dung để thấy được điểm tốt ở hàng xóm.
* Đủ yêu thương để khiến mình có ích cho mọi người.
* Đủ đức tin để biến lời răn của Chúa trời thành hiện thực.
* Đủ hy vọng để vứt bỏ nỗi sợ hãi bất an hướng về tương lai.
-Johann Wolfgang von Goethe-
Hãy ôm lấy nghịch cảnh đắng cay, thay bằng né tránh sợ hãi nó, bởi đối diện và vượt qua nghịch cảnh, là cách người thông thái lựa chọn. Đôi khi trong thử thách và nghịch cảnh, ta mới có thể thực sự tìm thấy sự an toàn. Chỉ khi đối diện với nghịch cảnh, phải ra quyết định khó khăn bạn mới thực sự nhận ra mình là ai và giá trị của mình ở đâu.
—---
*Sưu tầm và hoàn thiện theo cách của học sinh lớp 5,6,7