- Trang văn
Trời xanh ắt có an bài
Thứ bảy - 18/10/2025 10:09
(Ảnh: Nhóm Văn Búp tại Hồ Núi Cốc tháng 7/2025)
TRỜI XANH ẮT CÓ AN BÀI
(Nguyễn Nga)
Tôi và Tâm học với nhau từ năm 12 tuổi, thời gian chỉ có 2 tháng hè tại lớp sáng tác văn học thiếu nhi của Hội Văn Học Nghệ thuật Thái Bình. Khi đó bạn ấy đã có 1 gia tài thơ đáng nể. Có những câu thơ hay mà tôi nhớ mãi, như câu thơ Tâm viết về hương hoa cau: “Sáng mai ai dậy sớm, hoa sẽ dành cho hương”. Rồi những câu thơ Tâm viết về người bố đã hy sinh “Máu của cha làm ấm những dải đất màu hồng, trong tình yêu cha thành đất đai mênh mông,…”; về người mẹ “thức mòn đêm chờ đợi”, “giấc ngủ thiếu đôi”... những hình ảnh không quá đau thương mà làm người đọc xúc động tâm can, tôi cứ thầm nghĩ sao lại có cô bé hiểu chuyện đến vậy!
Bẵng đi mấy chục năm, mọi chuyện đã trôi đi, vùi lấp trong bộn bề cuộc sống, thì chúng tôi lại gặp lại nhau ở tuổi “tri thiên mệnh”, có lẽ là sự an bài của cao xanh. Tâm vui vẻ viết về việc này trong bài “Chuyện đời của lá”:
“Vui như thể mọi hân hoan náo nức
cứ ùa về, cứ đến, tự nhiên thôi.”
Gặp lại bạn, gặp lại thầy, đặc biệt là thầy Kim Chuông của chúng tôi, thầy đã “gõ chiếc búa thần” trúng vỉa thơ đang trầm tích trong Tâm! Bạn ấy viết trở lại, viết nhanh, viết nhiều, cảm xúc cứ tuôn trào như nước chảy. Trong mấy năm gần đây, bạn ấy ra liền mấy tập thơ và tản văn. Thơ của Tâm tôi thích vì rất dễ đọc, hình ảnh đẹp, giàu thanh âm. Có 1 bạn nghệ sĩ khi tình cờ bắt gặp bài thơ “Tôi thấy” trên mạng, bạn ấy đã thốt lên “đọc bài thơ này em chỉ muốn hát lên” và bạn ấy sáng tác luôn, hát luôn, bài hát này được lưu truyền nhiều trên mạng, tôi rất thích và thuộc ngay giai điệu, mãi sau này Tâm và bạn nghệ sĩ ấy mới biết nhau, như là định mệnh. Đó là bài hát “Quán trọ trần gian”, có nhiều ca sĩ hát trong đó ca sĩ Tùng Dương đã dành nhiều tâm huyết để hát bài này. Tâm có đến mấy chục bài thơ được các nhạc sĩ phổ nhạc.
Thơ Tâm chân thực và thiện lành. Về thăm trường cũ bạn ấy viết:
“Chốn bể dâu đua tranh lời trái nghiệt
riêng nơi đây vẫn trong veo thuần khiết”
(Về thăm trường cũ)
Có lúc yêu, lúc giận, lúc nhớ… nhưng cảm xúc đều rất đẹp. Đây là tâm thái của người đã có nhiều trải nghiệm, dù có mất mát đau thương nhưng những điều đó không hề thấy trong thơ Tâm. Khi viết ra thơ bạn đã hoá giải được những tâm tình đó của mình và mang đến cho người đọc những gì đẹp đẽ, bình yên và những năng lượng tích cực.
Tôi thấy Tâm rất hiểu cuộc sống vô thường này: bạn biết nó như thế nào, biết phải làm gì, biết làm thế nào để hạnh phúc. Bạn ấy cho rằng mỗi người đến nơi này đều có 1 sứ mệnh nào đó:
“Không phải ngẫu nhiên tôi có mặt trên đời
Vui với gió lành trời trong biển rộng”
(Không phải ngẫu nhiên)
Có những lúc đau đáu nỗi niềm thương cảm cho kiếp nhân sinh:
“Tôi thấy tôi trong quán trọ trần gian
giá áo túi cơm quay cuồng chật vật…
Con còng còng cõng sầu trên bãi cát
loay hoay tìm một ước vọng mông lung..”
(Tôi thấy)
Hay như:
“Nẻo buồn nào còn vướng vất đắng cay
giông bão nhé thôi xối về nơi ấy…”
(Thu về ngân khúc bình yên).
Và rồi:
“Chợt thấy mình thanh tỉnh cơn mê
thảnh thơi bay giữa bầu trời cao rộng
tôi hoà vào ngàn mây ngàn gió lộng
hóa thành mưa xóa sạch mọi ưu phiền”
(Tôi thấy)
Đọc thơ của Tâm có cảm giác an yên trong lòng, cảm thấy những bon chen muộn phiền trong cuộc sống này không cần phải để tâm, cứ “tuỳ kỳ tự nhiên” thôi, sống thiện lành thì trời xanh ắt có an bài tốt đẹp.
Tâm sắp ra tập thơ nữa “Đường về”, tôi chờ đón đọc tập này, tôi nghĩ cái tên tập thơ đã nói lên rất nhiều điều thú vị và sâu sắc, bởi tôi biết bạn tôi luôn đau đáu một nẻo đi về chốn cố hương.
Thái Bình, 17/10/2025
Nguyễn Nga