• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Niềm đam mê trống

Thứ tư - 01/04/2026 09:39


(Ảnh: NS nhí Thế Quang cùng bộ trống yêu thích)



NIỀM ĐAM MÊ TRỐNG


Từ bé đến lớn, thần tượng của mình không phải là siêu nhân, cũng không phải là siêu anh hùng trong phim điện ảnh, mà là những tay trống chuyên nghiệp đánh trống theo các loại nhạc như ballad, bolero, metal rock,... Nghe những tiếng trống vang lên theo nhịp điệu của nhạc, mình thích thú vô cùng và cũng muốn trở thành một tay trống chuyên nghiệp. 

Từ hồi còn 6 tuổi, mình đã cùng bố đi tới trung tâm văn hóa Phước Bình để xem múa lân trung thu. Ở đây, mình đã thấy các anh các chị  đánh trống “tùng cắc, tùng tùng, xoèng!” Tiếng trống cùng với chũm chọe vang lên, trong mắt mình bấy giờ không phải là những con rồng đang múa mà là những nốt nhạc của tiếng trống trung thu vang lên cùng với con rồng. lúc đó mình nghĩ một điều ngớ ngẩn “tại sao con rồng lại biết chỉ đạo cho những anh chị đánh trống?”. “Tùng tùng tùng”, tiếng trống ấy cứ vang mãi trong đầu mình. Thật là một đêm trung thu tuyệt vời với những nốt nhạc bay lên bầu trời… 

Vào năm mình 7 tuổi rưỡi, mình được mời đi thôi nôi. Mình rất vui vì chuẩn bị được gặp em bé. Khi tới tiệc thôi nôi, mình vào trong nhà chơi cùng các anh, các chị và các em nhỏ. Lúc ấy, mình thấy một bộ trống gồm 4 trống và 3 cái chũm chọe. Bộ này khác với bộ trống đêm trung thu năm ngoái và nó cũng nhỏ hơn. Mình liều ngồi lên, đánh loạn xạ và sau đó dần dần đúng nhịp, mặc dù vẫn chưa biết đánh đều các nốt trống. Vừa lúc ấy bố mình đi qua, xoa đầu mình nói: “Giỏi lắm, nhất định con sẽ là một tay trống nhí cừ khôi cho coi!”. Dù chỉ là câu nói đùa vui thôi mà mình đã rất thích thú và sẽ hứa đi theo con đường trở thành một tay trống chuyên nghiệp.

Năm mình 10 tuổi, lúc đó đã là tháng 10, chỉ còn 2 tháng nữa là qua năm mới, vì mình muốn trở thành một tay trống chuyên nghiệp nên nói với bố rằng “bố ơi bố, con muốn học trống”. Bố cười và kể lại chuyện ngày xưa bố từng học trống, nhưng do hoàn cảnh không cho phép nên bố cũng không biết đánh nhiều. Bố đành gác lại đam mê về trống. 

Sau đó không lâu bố đã kiếm cho mình một lớp học trống có tên melody music centre. Mình rất vui khi được chuẩn bị thực hiện ước mơ của mình. 

Ngày đầu tiên đi học, đập vào mắt mình là 3 bộ trống của thầy. Mình nghĩ rằng “thầy dạy mình chắc là giỏi lắm đây nên mới có rất nhiều bộ trống như vậy”. Thầy tên là Huy, một người thầy hiền dịu và rất yêu thương học trò. Thầy đã dạy cho mình từ những nốt cơ bản như nốt đen, nốt đơn, nốt trắng, cho đến  nốt kép. Ban đầu thầy giới thiệu cho mình một cây gậy, được gọi là dùi và một tấm pad để tập tay, rồi thầy giới thiệu một thứ đếm nhịp được gọi là tempo. Ban đầu mình cũng khá là bỡ ngỡ vì các nốt rất khó để thực hiện đúng nhịp nên thầy đã hướng dẫn mình một cách tỉ mỉ, tận tình. Sau đó thì thầy đã chỉ cho mình các nốt trống như: Snare, tung 1, 2, 3 và floor... 

Năm 11 tuổi, mình đã học tới nốt kép và nốt liên 3 đơn. Các nốt trống đã được cải thiện, đánh nhịp chuẩn hơn và cũng là điểm mạnh của mình. Khi đã đánh được nhiều bài, cũng là lúc mình muốn cháy lên niềm đam mê  và mình đã được chơi ở một số sân khấu nhỏ như ở trường THCS Thác Mơ, nơi mình đang theo học, ở Hội xuân Trung tâm Hành chính và Trung tâm Văn hóa phường Phước Bình. Để động viên mình, bố đã mua cho mình một bộ trống bằng da thật. Mình vui lắm. Mình cảm ơn bố và thầy Huy thật nhiều. 

Mình nghĩ rằng: Chỉ cần giữ vững đam mê, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực. Mình sẽ tiếp tục luyện tập, học hỏi và hoàn thiện bản thân để một ngày nào đó có thể tự hào trở thành một tay trống giỏi mang âm nhạc đến với nhiều người.


Bùi Văn Thế Quang 

Lớp 6a1 , Trường THCS Thác Mơ, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.