• dau-title
  • Truyện ngắn
  • cuoi-title

Ánh đèn địa chất

Thứ tư - 07/01/2026 08:14



(Ảnh: Pixabay)


ÁNH ĐÈN ĐỊA CHẤT

 


Không ngủ được, tôi đẩy cửa bước ra sân. Trời khuya lắm. Bỗng tôi nhận thấy một ngọn điện và nhiều ngọn nữa sáng rực một vùng xa xa. “Đèn gì thế nhỉ”. Sáng hôm sau tôi hỏi cô giáo. Cô cười: Đèn địa chất đấy! Các chú công nhân Liên Xô giúp tỉnh ta khai thác mỏ dầu. Cô giải thích.


Ít hôm sau, cô đưa chúng tôi đi thăm tháp khoan của các chú. Chúng tôi thích quá, xúm lại hỏi đủ mọi thứ chuyện. Cô bảo đến đó cô sẽ nói cho chúng tôi rõ.


Sau một quãng đường đê, chúng tôi dừng lại ở một bãi rộng. Trận địa của các chú nổi lên giữa biển lúa vàng rực.


- Cần cẩu đấy - Chúng tôi theo tay cô giáo nhìn về phía một cột sắt cao to giống như “con hươu cao cổ" vươn cái cổ dài ngoẵng, đưa từng cỗ máy to sụ từ nơi này sang nơi khác. Trời nắng gắt, các chú công nhân vẫn say sưa làm việc. Mồ hôi cứ từng giọt, từng giọt nhỏ từ khuôn mặt đến sạm xuống thân hình cân đối của các chú. Một chú Liên Xô cởi trần, đứng bên bệ máy khoan có mũi sáng loáng, vẫy chúng tôi. Cả bọn ùa lại. Chú xoa đầu chúng tôi, hỏi những câu gì chúng tôi không rõ.


Chú nheo mắt cười với chúng tôi. Chú quay lại chỉ bệ máy có ý bảo: “Chú làm việc ở đây!”. Chú nhìn chúng tôi một lượt, gật đầu cười rồi nhanh nhẹn về chỗ cũ tiếp tục làm việc. Bên cạnh các chú chuyên gia Liên Xô còn có nhiều các chú công nhân Việt Nam cũng đang say sưa làm việc.


Mũi khoan xoắn sâu xuống lòng đất, tìm tòi.


Tôi chỉ mong được nhìn thấy một dòng lửa dầu phụt lên. Nhưng tới khi nào nhỉ? Chắc lúc ấy khắp làng xóm Việt Nam đâu đâu cũng háo hức đón một dòng dầu mới.


Nhiều cỗ máy sẽ giòn tiếng, nhiều ngọn đèn sáng tỏ và nhiều bếp lửa càng đượm màu hồng.


Các chú công nhân Liên Xô đã tạm biệt đất nước mình - một đất nước hùng mạnh giàu có đang trên đường tiến lên chủ nghĩa cộng sản, để sang Việt Nam góp phần làm cho Việt Nam giàu đẹp. Tôi muốn các chú cứ ở đây, kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện về các bạn thiếu nhi Liên Xô và các chú sẽ cùng nhiều cô chú công nhân Việt Nam nghe trong lòng đất tìm thêm những mỏ dầu sâu thẳm.


Ngày tháng qua đi, và một ngày vui đến với chúng tôi. Nhiều xe chở các chú chuyên gia Liên Xô và các chú cán bộ kỹ thuật Việt Nam về, bon bon trên đường.


Cả xã ùa ra bãi. Trẻ con, người lớn vây quanh tháp khoan. Từ van hơi một dòng lửa màu da cam phụt lên. Pháo nổ đoàng đoàng, các chú công nhân ôm lấy nhau nhảy lên reo hò.


Tối ấy, trời không trăng nhưng nhiều sao. Lửa sáng rực như sắp bén vào da trời. Lửa như nâng bổng cho trời cao thêm. Bao mồ hôi, sức chịu đựng của các chú được đền trả bằng ngọn lửa ấy. Tôi chợt nhớ tới nhiều đêm, tỉnh giấc vẫn nghe thấy tiếng máy nổ từ xa vọng lại. Các chú làm việc cả đêm. Giữa trời đêm mênh mông, ngọn lửa hiên ngang rừng rực, lòng người cũng rộn lên. Tôi đứng lâu nhìn ngọn lửa. Chợt có ai kéo lay tôi ra.


Chú A-lếch-xây. Tôi reo lên. Chú A-lếch-xây, người biết tiếng Việt và hay kể chuyện cho chúng tôi nhiều nhất.


Chú nhìn tôi, sung sướng:


- Thế là công việc dầu liên của các chú đã thành công.


“Công việc của các chú” tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói ấy.


Các chú, những công nhân, chuyên gia từ Liên Xô đến, giúp Việt Nam khai thác mỏ dầu cho Việt Nam mà các chú lại bảo là “công việc của các chú”.


Tôi nắm tay chú, cùng bao nhiêu cô chú công nhân Xô Viết hướng về phía ngọn lửa như dâng cao vút lên.



BÙI THANH HUYỀN,

Nam Cao, Kiến Xương Thái Bình

Giải Chính thức cuộc thi “Cách mạng tháng Mười và đất nước của Lê-nin vĩ đại” do Báo Thiếu niên tiền phong tổ chức năm 1978

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.