
- Góc chia sẻ

Cái đẹp đỉnh nhất
Chủ nhật - 22/03/2026 10:58

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
CÁI ĐẸP ĐỈNH NHẤT
(Bùi Chi Yến)
Không biết có cực đoan quá không nhưng tự nhiên giờ nhìn những phụ nữ mộc mạc, tự nhiên, đến cái lông mày cũng không thèm phun xăm gì mình lại thấy đẹp. Mà dở nhất là đã đi quá xa mới nhận ra điều ấy.
Kẻ nào cố chấp, không chịu nhìn vào thực tế thì kiểu gì cũng phải nhận bài học đến bao giờ sáng mắt ra mới thôi.
Chấp vào tình yêu, chấp vào tiền bạc, chấp vào nhan sắc hay quyền lực...đều đưa đến cái khổ. Để rồi sau rất nhiều nỗ lực, dù có đạt được thì cũng sẽ có lúc nhận ra: điều đó thật phù phiếm, thậm chí vô nghĩa.
Phụ nữ thông minh thường tỉnh táo và biết chấp nhận, hài lòng với hiện tại. Sống vui, sống khỏe, sống đơn giản. Điều đó thực ra lại là triết lý sống sâu sắc và ý nghĩa.
Cái gì nắm được thì nắm, không được thì buông. Nhiều phụ nữ thực ra không đẹp nhưng chính cái ung dung, tự tại bên trong họ tạo cho họ vẻ an nhiên, thư thái và hiền hậu. Và thế là họ đẹp lên. Đẹp một cách đơn giản chứ không phải đẹp nhờ sự cầu kỳ quá mức.
Mãi mãi, đẹp tự nhiên mới là cái đẹp đỉnh cao nhất.



