
- Góc chia sẻ

Vật cực tất phản
Thứ sáu - 03/04/2026 09:03

(Ảnh: Pixabay)
VẬT CỰC TẤT PHẢN
(Bùi Chi Yến)
"Vật cùng tắc biến, vật cực tất phản" là quy luật của tạo hoá, quy luật của vạn vật.
Câu này hiểu nôm na là khi một vật đạt đến mức tuyệt đỉnh, mức cực thịnh thì sẽ đảo chiều, chuyển sang một thái cực trái ngược.
Quan sát cuộc sống quanh mình, có thể thấy điều ấy khá rõ. Một người đã đẹp rồi mà còn muốn đẹp hơn tất sẽ xấu đi. Người xấu đến mức xấu nhất của bản thân rồi thì thường theo thời gian sẽ đẹp lên. Người quá hoàn hảo ở mọi phương diện có thể lại gặp biến cố lớn. Vô thường chính là ở chỗ này.
Thế nên đời người cầu khuyết không cầu đầy. Cầu cho mọi thứ tương đối, đừng cầu tuyệt đối. Khi ở trong trạng thái hoàn hảo nên san sẻ bớt, hành thiện tích đức, cho đi...Nhiều tỉ phú nước ngoài giàu mãi vì phần lớn tài sản họ cho đi. Không để toàn bộ cho con cái. Mặt khác cũng không nên kiêu ngạo, phung phí. Phúc tựa như chiếc lọ, dùng mãi mà không bồi thì sẽ vơi. Phúc hết thì họa đến và ngược lại.
Ở trong hoàn cảnh tưởng chừng bế tắc cũng đừng tuyệt vọng. Hết đêm thì đến sáng. Hết nắng thì sẽ mưa. Không có gì trên đời là mãi mãi. Các cụ dạy : "không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời" vừa để an ủi người đang trong cảnh khó vừa để nhắc người đang trong hoàn cảnh thuận chớ vội đắc ý…



