
- Góc chia sẻ

Chán cái bàn làm việc
Thứ tư - 22/04/2026 12:26

(Ảnh: Pixabay)
CHÁN CÁI BÀN LÀM VIỆC
(Bùi Chi Yến)
Không biết ở đâu ra cái ý tưởng làm giá sách và bàn học, bàn làm việc liền nhau để khi ngồi vào học hay làm việc là thân chủ chỉ còn cách úp mặt vào tường.
Mục đích của cái thiết kế này là làm cho người ta tập trung, không bị phân tán bởi ngoại cảnh. Giá sách thì đập vào mắt, khi cần chỉ thò tay với cái là được.
Nhưng mà ngoài cái sự tiện đấy ra, tôi thấy nó rất dở.
Việc lúc nào cũng phải sấp mặt vào trong khiến cho đầu óc mụ mị, u tối đi.Máy tính và giá sách lúc nào cũng lù lù trước mắt, choán hết tầm nhìn.
Ai ra ai vào không thấy được nên cũng bị động, tâm không an bằng cách thiết kế cũ.
Ngồi cái bàn này không làm người ta tập trung hơn chỉ làm mệt đầu hơn. Không khí cũng trở nên bí bách hơn.
Cứ ngồi cái bàn làm việc kiểu đơn giản trước đây ấy. Có tầm nhìn, đầu óc Thông thoáng. Mệt thì có thể dừng lại ngắm khoảng không trước mắt hay ngắm chậu cảnh nhỏ xinh đặt lên đó.
Lúc đi mua, ngu ngu nghe đứa bán hàng nó nói béo nói bùi, rước ngay của nợ.
Thế mới biết, không phải cái gì mới cũng hay. Sách giáo khoa mới so với sách xưa là một ví dụ …



