
- Góc chia sẻ

Số phận
Thứ hai - 06/04/2026 15:43

(Ảnh: Pixabay)
SỐ PHẬN
(Bùi Chi Yến)
Cả nhà có tin vào số mệnh không?
Tất cả những sự việc, những nhân duyên, những may mắn hay bất hạnh trên đời này là ngẫu nhiên là là do bàn tay số phận sắp đặt ?
Có những bạn lúc nhỏ rất xinh xắn, nhanh nhẹn nhưng lớn lên lại có vẻ lù đù, chậm chạp. Có bạn bé học rất giỏi nhưng lớn lên lại thua những bạn vốn chỉ bình thường. Một số bạn thì ngược lại, chậm chạp hiền lành từ bé, học hay chơi đều thua kém bạn bè, hình thức bên ngoài cũng chẳng được xinh xắn, ấy vậy mà lớn lên lại rất ra gì và này nọ.
Có người lúc trẻ OK, trung tuổi lại khốn khó. Trẻ thì đẹp mà trung niên lại xuống cấp không ngờ. Có người thì lúc trẻ vất vả, xấu xí nhưng càng về già lại càng sung túc, đủ đầy...
Thỉnh thoảng, nói về một vài người bạn, người quen, chúng ta hãy dùng hai chữ " không ngờ", bời vì hiện tại của họ trái ngược hoàn toàn với quá khứ.
Cuộc đời có những khúc cua, những ngã rẽ...không đoán định được tương lai. Mà kết cục đôi khi lại do may rủi.
Để giải thích cho nó ngắn gọn, đỡ phải tìm nguyên nhân, đỡ phải hối hận hay gato với người may mắn hơn mình thì chúng ta hãy tiện mồm bảo: số nó thế. Khổ do số, sướng cũng do số.
Nhưng mà công thức đúng để cho ra kết quả thì thực ra là: số phận + nỗ lực+ tu dưỡng = kết quả...



