
- Góc chia sẻ

Linh hoạt
Thứ hai - 30/03/2026 09:39

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
LINH HOẠT
(Bùi Chi Yến)
Mình thuộc kiểu người biết thân biết phận + cái tôi tuy hơi chìm nghỉm nhưng lại đủ lớn để hiếm khi làm phiền người khác về những việc mình có thể làm hay có thể khắc phục được.
Không giỏi ngoại giao, ngoại hình cũng không được xinh xắn, nhanh nhẹn nên có lẽ trông mình vừa đần đần lại vừa khó khó...kiểu gì ấy. Bù lại mình đủ nhạy cảm để biết rõ vị trí của mình ở bất cứ đâu và với bất cứ ai.
Nên là trừ những việc bất khả thi hay những việc mà bản thân thấy không hợp lý, không được công bằng ra, nguyên tắc của mình là không nhờ, không xin, không đòi...đương nhiên là cũng có một vài ngoại lệ.
Việc của mình đến đâu sẽ cố gắng hoàn thành đến đấy. Không dối trá để đỡ việc. Không muốn ai vì mình mà phải vất vả hơn. Nói và làm nhất quán, không nghĩ một đằng, nói và làm một nẻo.
Có lẽ vì thế,thỉnh thoảng mình lại cảm giác mình là cái cột, thẳng tắp và không chút ngoằn ngoèo.
Thực tế là con người nên linh hoạt. Lúc cần thẳng thì thẳng, lúc cần mềm dẻo thì nên mềm dẻo. Người túc trí đa mưu, những bậc kỳ tài,có thể làm quân sư cho cả một vương triều hay người đứng đầu một tập đoàn lớn, đều là kiểu người này. Họ như nước, vào đâu cũng chảy được. Khi ra biển lớn thì thênh thang,ào ạt. Lúc gặp khe sâu thì luồn lách róc rách. Thế mới có thể làm được những việc người khác không làm được.
Người mà thẳng quá thì thường hữu dũng vô mưu. Có tài chưa chắc có đất dụng võ. Thường chịu thiệt thòi, ấm ức...
Bố mẹ có con nhỏ, nên dạy cho con cách ứng xử khéo léo, Linh hoạt. Có như vậy, sau này con ra đời mới dễ thích nghi, dễ thành công và được yêu mến.



