
- Trang văn

Đôi bạn
Chủ nhật - 19/04/2026 17:42

(Ảnh: St)
ĐÔI BẠN
Hải và Nam là đôi bạn thân nhau từ thuở ấu thơ. Hai đứa cùng học chung một lớp. Gia đình Nam nghèo lắm. Hai mẹ con Nam ở một căn nhà tồi tàn nơi phố nhỏ. Mẹ Nam phải lo toan bao việc trong nhà. Hàng ngày, sáng sớm, mẹ Ban phải dậy đi chợ. Nam đi học nhưng chiều cũng phải đi bán rau giúp mẹ. Tuy vậy, Nam học rất khá.
Khác với Nam, nhà Hải rất giàu. Bố mẹ đi buôn. Nhà Hải cao to, khang trang nhất huyện. Tuy vậy, Hải và Nam vẫn chơi với nhau rất thân thiết.
Hàng ngày đi học về, Hải thường sang nhà Nam chơi. Hai bạn cùng làm bài, học bài trò chuyện với nhau thật vui.
Một hôm, về đến nhà vừa dựa chiếc xe máy bóng loáng trước sân. Me Hải đã cau mày quát:
- Con vừa ở nhà thằng Nam về hả?
Hải ngạc nhiên:
- Dạ... vâng ạ...
Me Hải tức giận:
- Từ mai con không được chơi với nó nghe chưa? Nhà nó nghèo. Bố nó lại đang ở tù đấy.
Hải ngạc nhiên.
- Nhưng ở tù thì đã sao a?
Me Hải trừng mắt:
- Mày nói thế mà được a? Thôi đi nấu cơm mau. Hải lặng lẽ về phòng.
Đêm hôm ấy, Hải khóc nức nở.
Vài tuần sau, Hải bỗng nghe tin bố mẹ mình bị bắt ở cửa khẩu Lạng Sơn vì tội buôn lậu hàng cấm. Hải không tin được nữa. Cả ngôi nhà mà mình đang ở lại bỗng niêm phong. Nỗi đau làm Hải ngã xuống giường. Ánh điện nhòa đi trước mắt Hải. Lúc ấy, Hải bỗng nghe thấy tiếng người quen:
- Hải! Bố mẹ cậu có lẽ... Nếu không chê, cậu có thể đến nhà ở với tớ.
Hải quay lại gọi Nam ơi. Hai đứa trẻ nhìn nhau thật cảm động.
1998
CAO THANH HÙNG
Lớp 5 — Tiểu học Kỳ Bá — Thị xã Thái Bình



