
- Trang văn

Xe đạp
Chủ nhật - 19/04/2026 19:35

(Ảnh: Lien Nguyen)
XE ĐẠP
(Bùi Chi Yến)
Xăng đắt làm tôi lại đang nghĩ, chắc chuyển qua đi xe đạp.
Mất thời gian một tí nhưng nếu không bận rộn quá thì đạp xe cũng là một thú vui bình dị mà không kém phần lãng mạn, lại có thể rèn luyện sức khỏe nữa.
Cả nhà nghĩ xem, vào ngày nghỉ, lúc sáng sớm, khi mà mặt trời còn tinh khôi, e ấp dùng tấm khăn mây che một nửa gương mặt tròn trịa sáng bừng ấy; và cỏ cây còn vương chút sương đêm mà dắt cái xe ra khỏi cửa rồi thong thả đạp trên con đường giữa cánh đồng, ngắm nhìn màu xanh của cỏ, của lúa giữa màn sương mỏng tang, rồi lắng nghe tiếng chim đang trốn tìm giữa những bờ bụi lúp xúp… thì kiểu gì chẳng thấy lòng bình yên đến lạ. Giận ai, bực ai cũng tan biến.
Rồi cả nhà thong thả đạp qua chợ, sẵn giỏ xe để mình mua gì không cần túi thì bỏ luôn vào, bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ bé. Chợ sớm rau cỏ, thịt cá đều tươi. Vừa dắt xe mua đồ vừa ngắm chợ luôn.
Xe đạp dạy cho người ta biết sống chậm lại, biết tận hưởng những niềm vui nho nhỏ mà trong sáng, bình dị.
Thực ra, chúng ta không cần quá nhiều thứ để sống. Có 10 chiếc áo cũng không hạnh phúc hơn có 3 hay 5 cái. Có 2 cái nhà hay 3 cái cũng chỉ ở được 1 cái thôi. Và phụ nữ, cũng không cần quá hai thỏi son để trở nên rạng rỡ...
Đành rằng là phải phấn đấu, nhưng phấn đấu và làm việc đến mức chỉ biết có công việc , không còn thời gian để tận hưởng ánh mặt trời, tiếng chim và những nụ hoa buổi sáng sớm...Hễ ra đường là phải lên xe máy, ô tô phóng vù vù thì chắc gì đã là cuộc sống tốt. Nên là phải cân bằng và hài hòa.



