• dau-title
  • Truyện ngắn
  • cuoi-title

Hành tinh hồng

Thứ hai - 01/06/2026 15:47


(Ảnh: Pixabay)


HÀNH TINH HỒNG


Cứ mỗi lần nhìn lên bầu trời lộng gió, trong vắt, bé Hà lại nhớ đến bố. Bố bé là phi công mà. Bố đi lâu lắm, đến Tết mới về cơ. Mẹ bảo thế! Nhưng mà mỗi lần bố về thì bố mang cho bé biết bao nhiêu là quà! Thích nhất là được nghe bố kể chuyện các nhà du hành vũ trụ Liên Xô đã đặt quốc huy lên mặt trăng, rồi chuyện chú Phạm Tuân là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ. Có lần, Hà nghe thấy bố bảo:

- Trái đất của chúng ta được gọi là Hành Tinh Xanh, còn mặt trăng là Hành Tinh Hồng.

Ôi! Thích quá nhỉ! Hành Tinh Xanh, Hành Tinh Hồng. Toàn tên hay. Hành Tinh Xanh thì dễ hiểu thôi. Hà tự nhủ. Xanh mượt của cánh đồng này, xanh thẳm của những rặng tre này, xanh mơn mởn của những luống cải này, xanh lơ của biển này, cả màu xanh biếc của đôi mắt con búp bê xinh xinh mà bố gửi về cho Hà nữa này... Nhiều màu xanh lắm. Nhưng Hành Tinh Hồng thì Hà chịu, không thể biết được. Chà! Giá mình bay cao được như bố nhỉ! Mình sẽ hái hẳn một vì sao sáng nhất, đẹp nhất về tặng mẹ cho mà xem.

Nghĩ thế, Hà bỗng thấy như mình đang bay. Một cảm giác lâng lâng dâng lên trong cơ thể. Hà nhìn quanh. Ô kìa! Lạ chưa! Xung quanh Hà toàn là các cô tiên xinh ơi là xinh, mặc toàn đồ lụa hồng óng ánh. Những dải lụa hồng thắm kết thành chiếc võng êm, dịu dàng đỡ lấy Hà đung đưa nhè nhẹ. Mái tóc các cô bồng bềnh như mây, tỏa ngàn sắc hồng tươi, đẹp tuyệt trần. Thì ra các cô muốn đưa Hà - cô bé đầy mơ mộng thăm vương quốc Hành Tinh Hồng. Chà! Vui quá!

Chiếc võng đào nhẹ nhàng đặt Hà xuống thảm cỏ nhung. Hà ngạc nhiên nhìn xung quanh. Tất cả đều mới lạ. Từ con người đến cây cối đều khoác màu hồng. Hồng phớt ở nước da các nàng tiên, hồng đào ở những dải áo lụa thướt tha, hồng thắm của những trái cây đang độ chín...

Cai trị vương quốc màu Hồng này là vua Mặt Trời và hoàng hậu Mặt Trăng. Lâu đài của họ hình lục lăng, thiết kế bằng một loại thủy tinh đặc biệt, sóng sánh màu hồng. Lâu đài nguy nga tráng lệ này được điểm trang bằng những hình vẽ tinh xảo dát vàng, dát bạc và gắn những viên ngọc hồng quý giá. Cột chống cũng bằng vàng, bạc và những khối kim cương đồ sộ lóng lánh sắc hồng.

Bé Hà được coi là khách quý của vương quốc. Hai tể tướng thân tín của vua là Sao Hôm và Sao Mai, đưa bé Hà vào chầu. Nhìn thấy họ, Hà suýt reo lên. Bé sững lại ngắm họ hồi lâu. Trên ngai vàng vua và hoàng hậu uy nghi trang trọng. Vua càng rực rỡ lộng lẫy bao nhiêu thì hoàng hậu dịu dàng thanh nhã bấy nhiêu. Chiếc vương miện vua đội trên đầu tỏa ra vạn ngàn tia sáng như ánh sáng mới buổi mai. Hoàng hậu duyên dáng, tha thướt trong chiếc áo dài được đan bằng những sợi chỉ vàng, chỉ bạc mềm mại. Vua cất tiếng sang sảng:

- Con là vị khách Mặt Đất duy nhất của chúng ta. Con rất thông minh và giàu trí tưởng tượng. Ta đọc những ý nghĩ của con vì ta luôn ở bên con. Tất cả đều quý mến con.

Hà không biết nói sao, hoàng hậu mỉm cười hồn hậu và hôn lên đôi má bầu bĩnh của bé. Rồi bé được các thị tì dẫn đi thăm vườn thượng uyển, đi trên những thảm cỏ nhung mượt mà, êm ái, được vùng vẫy trong dòng sông Ngân Hà sóng sánh vàng mềm như dải lụa, được xem ông Thần Nông cấy lúa. Rồi tể tướng Sao Hôm tặng bé một ngôi sao sáng nhất. Tể tướng Sao Mai tặng bé viên ngọc hồng thần kỳ lung linh.

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, bé Hà xin phép vua và hoàng hậu để trở về Mặt Đất. Mọi người lưu luyến chia tay với bé. Hoàng hậu khoác lên mình Hà bộ đồ công chúa. Mọi người kết hoa choàng lên cổ Hà.

Thế rồi Hà lại thấy mình chơi vơi, xao động. Người bé được nâng bổng lên. Bé lại bay về Mặt Đất. Hoa và những dải lụa hồng phất phơ trong nắng vàng.

Bỗng Hà choàng tỉnh dậy. Ồ, vẫn bóng dáng người mẹ thân yêu với ngôi nhà nhỏ bé. Thì ra, bé vừa nằm mơ. Hành Tinh Hồng lại rực lên trong lòng bé. Bé sung sướng nhắm mắt lại. Những hình ảnh đẹp đẽ lượn quanh bé, ru bé đi vào những ước mơ trong sáng, diệu kỳ.


Đỗ Thanh Bình

Thái Thụy, Thái Bình

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.