
- Góc chia sẻ

Những trang sách Nhà Búp tiếp tục hành trình yêu thương
Thứ năm - 01/10/2026 12:42

NHỮNG TRANG SÁCH NHÀ BÚP TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG
Nhà Búp tặng sách Mơ Phố – Hội Bác sĩ tình nguyện trong đêm nhạc Trịnh “Thu hát lời yêu thương”
Sau những ngày nghỉ Quốc khánh, Hà Nội trở lại với nhịp sống quen thuộc. Mùa Thu vẫn ở đó, trong những vòm cây xanh dịu, trong làn gió đầu mùa khe khẽ lướt qua phố, trong ánh đèn vàng của những buổi tối đã bắt đầu se lạnh.
Và giữa dư âm của những ngày mùa Thu độc lập, tối 4/9/2026, những người yêu văn chương của Nhà Búp đã có một cuộc gặp thật đẹp tại Mơ Phố – nơi âm nhạc, sách và những câu chuyện về cộng đồng cùng gặp nhau trong một không gian ấm áp.
Đại diện Nhà Búp có nhà thơ Trương Minh Hiếu – Phó Trưởng ban biên tập NhaBup.vn, nhà văn Nguyễn Diệu Liên – Phó Trưởng ban biên tập NhaBup.vn, họa sĩ Đông Hoa, Tiến sĩ Phan Thu Hiền và Tiến sĩ Chu Xuân Giao.

Người kết nối cuộc gặp gỡ ấy là họa sĩ – nhà thơ Đông Hoa, một Búp Vẽ của Ngôi nhà Búp Trên Cành ngày trước và Nhà Búp hôm nay.
Không phải một cuộc gặp được chuẩn bị bằng những nghi thức cầu kỳ. Chỉ là những người có chung tình yêu dành cho văn chương, nghệ thuật và tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống cùng ngồi lại bên nhau, nghe nhạc Trịnh và mang theo những cuốn sách. Thế là đủ để một buổi tối trở nên đáng nhớ.
Thu hát lời yêu thương:
Trong không gian Mơ Phố, những giai điệu của Trịnh Công Sơn cất lên. Có những ca khúc đã đi qua nhiều thế hệ, vậy mà mỗi lần nghe lại vẫn thấy như có một điều gì rất mới. Có lẽ bởi âm nhạc Trịnh luôn để con người trở về với những điều giản dị nhất: một tình yêu, một nỗi nhớ, một phận người, một mùa đi qua và tình yêu thương dành cho nhau. Đêm nhạc mang tên “Thu hát lời yêu thương” vì thế không chỉ là một cuộc hẹn âm nhạc. Đó còn là một cuộc hẹn của những tấm lòng.
Đặc biệt, như những chương trình của Mơ Phố và Hội Bác sĩ tình nguyện, đêm nhạc được tổ chức không thu phí, hướng tới gây quỹ cho các hoạt động vì cộng đồng.
Trong tháng 9, Hội Bác sĩ tình nguyện dự kiến thực hiện Chương trình “Chung sức vì sức khỏe cộng đồng” số 88 tại Hoàng Su Phì, Tuyên Quang, với các hoạt động khám bệnh nhân đạo, sàng lọc bệnh tim, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân nghèo, gia đình chính sách. Một chuyến đi vùng cao đang chờ phía trước. Một hành trình mang theo thuốc men, những bàn tay của người thầy thuốc và cả mong muốn đem đến cho người dân nơi xa xôi một chút ấm áp của cộng đồng. Và trong hành trình ấy, những cuốn sách cũng có một con đường riêng để đi.

Từ Nhà Búp, những trang sách lên đường:
Nhà Búp đến Mơ Phố lần này không chỉ để nghe nhạc. Chúng tôi mang theo những cuốn sách. Hơn 50 cuốn sách đã được trao tặng cho Mơ Phố và Hội Bác sĩ tình nguyện, trong đó có bộ 4 cuốn sách B50 – những ấn phẩm đặc biệt dành cho lứa tuổi các em thiếu niên, nhi đồng được Nhà Búp thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm Búp Trên Cành (1976–2026).
Có những cuốn sách là tiếng nói chung của nhiều tác giả. Có những cuốn là những thế giới riêng của từng nhà văn, nhà thơ của Nhà Búp. Mỗi cuốn một giọng nói, một cách nhìn, một miền ký ức. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điều: tình yêu đối với văn chương và niềm tin rằng những trang sách sẽ làm cho cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn.

Tại buổi trao tặng, nhà thơ Trương Minh Hiếu đã giới thiệu đôi nét về Búp Trên Cành – một hành trình văn chương bắt đầu từ những năm tháng tuổi thơ và đã đi qua nửa thế kỷ để trở thành một cộng đồng văn chương mang tên Nhà Búp hôm nay.
Tiến sĩ Chu Xuân Giao giới thiệu nhanh từng cuốn sách được trao tặng. Những cái tên, những bìa sách, những câu chuyện về tác giả lần lượt được nhắc đến. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, những cuốn sách không còn chỉ là những vật được trao từ tay người này sang tay người khác mà chúng bắt đầu một hành trình mới.
Mỗi cuốn sách là một hạt giống sẽ nảy mầm yêu thương:
Bác sĩ Ngô Tuấn Anh, bác sĩ chuyên khoa Tim mạch của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đã trực tiếp nhận những cuốn sách Nhà Búp trao tặng và gửi lời cảm ơn tới các tác giả. Anh cũng bày tỏ mong muốn Nhà Búp và Mơ Phố sẽ có thêm nhiều cuộc gặp gỡ, giao lưu, hợp tác trong tương lai.

Một mong muốn thật đẹp. Bởi Mơ Phố không chỉ có âm nhạc. Một trong những hoạt động mà Mơ Phố hướng tới là xây dựng Thư viện Sách cho cộng đồng – nơi những cuốn sách có thể tiếp tục cuộc đời đầy ý nghĩa của mình.
Có những cuốn sách nằm trên bàn làm việc. Có những cuốn sách theo người đọc lên giường mỗi tối. Nhưng cũng có những cuốn sách sẽ đi xa hơn. Chúng có thể theo một chuyến xe lên vùng cao. Đến một ngôi trường còn thiếu sách. Đến một thư viện nhỏ giữa bản làng. Đến tay một đứa trẻ chưa từng có nhiều cơ hội được cầm trên tay một cuốn truyện hay. Và khi ấy, một cuốn sách không còn là một món quà đơn thuần. Nó trở thành một hạt giống. Một hạt giống của tri thức, của trí tưởng tượng, của niềm tin rằng cuộc đời còn có nhiều cánh cửa để mở ra.
Từ một đêm nhạc đến những hành trình xa:
Có một điều khiến cuộc gặp ở Mơ Phố trở nên đặc biệt. Đó là sự gặp nhau của nhiều con đường. Người làm y tế đi về phía những bản làng xa xôi, mang theo thuốc và kiến thức. Người làm văn chương đi về phía những tâm hồn, mang theo câu chữ. Người làm nghệ thuật mang đến âm nhạc, hội họa và những rung động đẹp đẽ. Những con đường ấy tưởng như khác nhau, nhưng cuối cùng lại có thể gặp nhau ở một điểm rất gần: mong muốn làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn.
Hội Bác sĩ tình nguyện đi khám bệnh, cấp thuốc, sàng lọc bệnh cho người dân.
Nhà Búp trao sách.
Mơ Phố mở không gian cho âm nhạc và cộng đồng.
Và những người yêu cuộc sống, yêu nhạc Trịnh Công Sơn ngồi bên nhau trong một buổi tối mùa Thu, lặng nghe những câu hát về tình yêu, thân phận và con người. Ngoài kia, Hà Nội có thể vẫn đang vội. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, dường như thời gian chậm lại. Có tiếng đàn. Có giọng hát. Có những ánh mắt gặp nhau. Có những cuốn sách được chuyền qua tay. Và có những câu chuyện về một chuyến đi sắp tới – nơi những người thầy thuốc sẽ lại lên đường.
Những trang sách tiếp tục hành trình:
Nhà Búp từng bắt đầu từ những lớp học mùa hè dành cho trẻ em. Nửa thế kỷ đi qua, những Búp ngày ấy đã trưởng thành. Mỗi người đi một con đường, làm một công việc, sống một cuộc đời riêng. Nhưng có những điều dường như vẫn còn nguyên vẹn.
Đó là tình yêu với văn chương.
Là mong muốn được gặp nhau.
Là niềm vui khi một cuốn sách của mình có thể đến với một người đọc mới.
Và có lẽ, sâu xa hơn nữa, là mong muốn những gì mình đã nhận được từ cuộc đời có thể tiếp tục được trao đi.
Vì thế, trong dịp kỷ niệm 50 năm Búp Trên Cành, những cuốn sách B50 không chỉ là dấu mốc của một chặng đường.
Khi được trao tặng cho Mơ Phố – Hội Bác sĩ tình nguyện, chúng lại bắt đầu một chặng đường khác.
Từ những người viết đến những người đọc.
Từ thành phố đến những vùng xa.
Từ hôm nay đến mai sau, khi một em nhỏ mở một cuốn sách và bất chợt tìm thấy trong đó ước mơ cho chính mình.
Đó có lẽ là cách đẹp nhất mà người viết gửi tặng lại cho thế hệ tương lai.

Và mùa Thu ở lại:
Đêm nhạc rồi cũng khép lại.
Những giai điệu cuối cùng của Trịnh Công Sơn lắng xuống.
Ngoài phố, mùa Thu vẫn dịu dàng trong ánh đèn.
Những người của Nhà Búp trở về sau một buổi tối nhiều dư âm. Trên tay không còn những cuốn sách đã mang đến, nhưng trong lòng lại có thêm một điều gì đó rất khó gọi tên.
Có niềm vui của một cuộc gặp.
Có sự ấm áp của những người cùng yêu văn chương, cùng mang đến những điều tốt đẹp của cuộc sống.
Có âm nhạc.
Có những dự định cho những chuyến đi.
Và có một niềm tin giản dị: điều tử tế, khi được trao đi, sẽ không mất đi. Nó chỉ tiếp tục hành trình của mình.
Một cuốn sách có thể bắt đầu từ một nhà văn, đi qua bàn tay một người bạn, đến một thư viện cộng đồng và rồi tìm được một độc giả ở một nơi rất xa.
Một bài hát có thể vang lên trong một căn phòng nhỏ, rồi ở lại rất lâu trong lòng người nghe.
Một chuyến khám bệnh có thể bắt đầu từ một lời kêu gọi, một bàn tay góp sức, một món quà nhỏ… rồi đến với một gia đình đang cần được sẻ chia.
Có lẽ, đó chính là “lời yêu thương” mà mùa Thu này muốn hát.
Không ồn ào, không hào nhoáng phô trương.
Chỉ là mỗi người góp vào cuộc đời một chút ánh sáng của mình.
Để những trang sách tiếp tục được mở.
Những câu hát tiếp tục ngân lên.
Những chuyến xe tiếp tục lên đường.
Và giữa cuộc đời rộng lớn, chúng ta biết rằng mình vẫn có thể tìm thấy nhau – bằng văn chương, bằng âm nhạc và bằng những điều tử tế.
Nhà Búp – Mơ Phố – Hội Bác sĩ tình nguyện.
Một cuộc gặp trong đêm Thu.
Một món quà là những trang sách.
Một tiếng hát về yêu thương.
Và một hành trình đẹp vẫn còn đang ở phía trước.
Hà Nội Thu 2026
Nguyễn Diệu Liên



