• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Gà và vịt

Thứ năm - 18/06/2026 09:07



(Ảnh: Pixabay)



GÀ VÀ VỊT


Hôm nay trời đẹp quá! Bầu trời cao xanh lồng lộng. Những áng mây hồng lững lờ trôi như những con thuyền đi dạo mát. Gió hiu hiu thổi. Gà con lững thững ra vườn kiếm ăn. Nó cào hai cái chân bé tí làm đất bắn tung tóe. “Ồ, chỗ này lắm thức ăn quá!”. Gà khẽ reo lên sung sướng. Nó say sưa thưởng thức những chú mối một cách ngon lành. Vừa lúc đó, một chú vịt con lạch bạch đi tới. Sợ vịt ăn hết phần của mình, Gà vội cất cao giọng:

- Này, thằng vịt kia! Đây là chỗ ăn của tao. Mày đừng bén mảng đến chỗ này.

Nghe gà quát vậy, chú vịt con vươn cổ về phía trước, hai cái cánh nhỏ xíu vẫy vẫy bơi ào xuống ao. Gà con thì vẫn say sưa thưởng thức món ăn tuyệt diệu.

Bỗng một con Cáo từ đâu hiện ra, trông hung dữ lạ thường. Bộ lông màu hung. Hai con mắt sáng quắc nhìn gà chằm chằm. Hai hàm răng nhọn hoắt như muốn xé gà ra hàng chục mảnh. Gà hoảng quá, đầu như muốn co rút lại để khỏi nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của Cáo; hai cái cánh ngắn cũn cỡn chới với cầu cứu, hai chân ríu lại. Gà cố gắng chạy thật nhanh, vừa chạy vừa kêu cứu:

- Khiếp, khiếp! Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Đang tung tăng bơi lội kiếm ăn ở dưới ao, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của Gà, Vịt vội lao nhanh vào bờ và cất tiếng gọi:

- Gà ơi! Lại đây cưỡi lên mình tôi!

Gà chạy đến và cưỡi lên mình Vịt. Vịt nhanh chóng bơi ra xa. Cáo xồ ra đuổi theo, nhưng đến mé ao thì phải dừng lại. Nó nhìn Vịt đang cõng Gà bơi ra xa dần, mắt long lên giận dữ nhưng không làm sao được. Cáo đành nuốt nước bọt, thở dài và bỏ đi.

Một lúc sau, Vịt cõng Gà quay lại. Hai cái chân nhẹ nhàng rẽ làn nước trong veo trông như hai cái bơi chèo vàng đưa Gà vào bờ. Gà hối hận về thái độ không đúng của mình đối với Vịt. Nếu không có Vịt thì Gà sẽ ra sao? Gà nói trong nước mắt:

- Bạn Vịt ơi! Bạn tha lỗi cho tôi, bạn nhé!

Vịt cất giọng dịu dàng:

- Đừng khóc nữa, bạn Gà ơi! Từ nay chúng mình sẽ kết bạn với nhau, Gà nhé!

Gà cảm động không nói được nên lời, nhưng nhìn vào mắt Gà, Vịt hiểu điều Gà muốn nói.


Nguyễn Thị Phượng (12 tuổi), 

Trình Uyên, Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ.

 

Từ khóa: hai cái

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.