
- Trang văn

Biết ơn là cội rễ - dấu vết của văn minh
Thứ hai - 22/06/2026 10:16

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
BIẾT ƠN LÀ CỘI RỄ - DẤU VẾT CỦA VĂN MINH
(Đào Thanh Bình)
Con yêu dấu!
Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày mà cả dân tộc ta cùng hướng về một gốc rễ chung. Mẹ muốn nói với con về điều làm nên vẻ đẹp sâu xa nhất của một con người: LÒNG BIẾT ƠN. Các con đang sống trong thời đại văn minh. Mẹ muốn con hiểu rằng “Văn minh nhân loại thực chất là một hình thức lớn của lòng biết ơn đối với quá khứ”. Con hãy thử nhìn xem:
Alexander Đại đế chinh phạt khắp thế gian nhưng luôn dành sự kính trọng tối thượng cho thầy Aristotle. Ông nói: “Cha cho ta sự sống, nhưng thầy mới dạy ta cách sống xứng đáng.”
Hàn Tín khi vinh hiển không quên ơn bà lão giặt lụa đã cho mình bát cơm lúc đói hàn vi. Với người quân tử, một ơn nhỏ bằng giọt nước cũng phải đáp đền bằng một dòng suối.
Và chúng ta, đều mang trong mình Hồn cốt Việt Nam, ghi nhớ sâu sắc
Câu ca dao “Uống nước nhớ nguồn”, “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Một lòng thờ mẹ kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con…”.
Những câu ca ấy không chỉ là lời khuyên, mà là hệ giá trị đã được đúc kết từ bao đời cha ông để lại.
Nén hương thắp ngày Giỗ Tổ chúng ta thắp lên và tâm niệm lời dạy của Bác Hồ: “ Các Vua Hùng đã có công dựng nước/ Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”.
Và mỗi khi ta thắp nén nhang dâng Ban Thờ gia tiên, chính là khi ta đang nhớ về cội nguồn gia tộc với những câu chuyện kể liên thế hệ, chưa bao giờ dứt. Gia phả họ tộc được viết nên như thế, trở thành sợi dây vô hình kết nối con với sức mạnh của hàng ngàn thế hệ.
Hôm nay, con đã và đang tạo nên một thế hệ mới. Con & vợ hay chồng của mình chính là Người Giữ Lửa Gia Đình. Khi các con đã có đôi có cặp, lòng biết ơn chính là "phong thủy" của tổ ấm.
Với Tứ thân phụ mẫu: Đừng phân biệt nội – ngoại. Một cuộc gọi hỏi thăm mẹ chồng, một món quà nhỏ tặng bố vợ chính là cách con tri ân nguồn cội đã tạo nên người bạn đời của mình. Khi con hiếu thuận với cả hai bên bốn họ, con đang tạo ra một vùng năng lượng an lành cho con cái mình.
Với các con của mình, khi con thực hành Biết Ơn chính là con đang làm gương, dùng Thân giáo để nói với con của mình. Các cháu không chỉ nghe những gì con nói, chúng nhìn những gì con làm. Khi thấy con thành kính thắp nhang hay cung kính mời trà ông bà, hạt giống biết ơn sẽ tự nhiên nảy mầm trong lòng chúng mà không cần bất kỳ lời giáo điều nào.
Con hãy nhớ: Gốc có vững thì cành lá mới xanh tươi; con có trân trọng cội nguồn, thì sau này con cái mới biết trân trọng các con.



