• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Người chị

Thứ năm - 18/06/2026 07:02



(Ảnh: Trần Bảo Toàn)


NGƯỜI CHỊ 

Trời nắng! Cái nắng sao mà dữ dội đến thế. Tôi bước vội trên đường phố thênh thang, thưa thớt bóng người. Niềm vui đang dâng trào trong lòng, tôi vừa được điểm mười mà! 

Tôi vừa đi vừa huýt sáo. Bỗng một anh thanh niên đi xe đạp xô phải. Tôi ngã nhào xuống vỉa hè. Nhìn lại tôi sửng sốt: “Mình đi trái đường rồi”. Và trong lúc tôi đang bóp cái chân đau nhói, tôi bắt gặp cái nhìn cáu kỉnh của anh thanh niên. Đạp xe đi rồi, anh ta còn để lại một câu chửi. Cổ họng tôi tắc lại. Hai giọt nước mắt từ từ lăn trên gò má! Bỗng một bàn tay nhè nhẹ đặt lên vai tôi. Giật mình tôi quay lại: Một người chị. Khuôn mặt trái xoan, xinh xắn, hiền từ, đôi mắt một mí long lanh chớp chớp. Chị cầm lay tôi khẽ nói: 

- Em đưa tay chị dìu vào gốc cây kia cho đỡ nắng! 

Nhìn mặt tôi nhăn nhó, chị có vẻ ái ngại như cùng đau chung với tôi. Dìu tôi vào gốc cây cạnh đấy rồi, chị ngồi xuống. Mái tóc ngắn bay phất phơ trước mặt chị. Một bàn tay chị xoa nhẹ chân tôi. Tôi mát cả lòng vì tình thương của chị. Chị hỏi tôi: 

- Nhà em ở đâu?

 - Dạ! Ở ngõ 7, đường Nguyễn Công Trứ, số nhà 30, cuối dãy ạ. 

Chị hỏi tiếp: 

- Vì sao em ngã? 

Ôi! Giọng nói của chị mới êm dịu làm sao. Tôi kể hết câu chuyện cho chị nghe... Chị chăm chú, mắt chớp chớp lắng nghe. Xong, chị nheo mắt hỏi tôi: 

- Em thấy ai trái nào? 

Tôi nói ấm ức: 

- Em trái. Nhưng... anh ấy lại chửi em. 

Chị dịu dàng: 

- Vậy thì cả hai cùng trái. Em nhớ lần sau đừng đi trái đường nhé. 

Tôi thầm cảm ơn chị, hứa sửa chữa. Rồi chị nói dứt khoát: 

- Anh ấy là một người thiếu văn minh. Xô ngã em nhỏ, rồi có thái độ như thế là không tốt.

Tôi nhận ra thiếu sót về phần mình. Giá cái anh thanh niên kia cũng được nghe chị nói thì tốt quá. Một lát, khỏi đau, chị chia tay tôi. Tôi cảm ơn chị và đi được nửa đường tôi bỗng sửng sốt: “Ôi mình quên hỏi tên chị rồi”! Tôi chỉ nhớ chị rất giống nhiều chị tôi thường gặp trên phố hàng ngày.


Trại sáng tác, hè 1984.

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

Thái Bình

 

Từ khóa: anh thanh, trái

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.