• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Hai con thỏ và mảnh rau muống

Thứ năm - 30/04/2026 07:25




(Ảnh: Pixabay)




HAI CON THỎ VÀ MẢNH RAU MUỐNG


Lớp phát động làm kế hoạch nhỏ, tôi với Nga bàn nhau xem nên làm thế nào? Thu lượm giấy loại thì các bạn đã đặt hết chỗ rồi. Đi mò cá bán lấy tiền nộp quỹ ư? Cái Nga nó sợ đỉa! Còn móc cua thì tôi lại sợ móc phải rắn.

Bàn mãi thế mà vẫn bí. Chúng tôi sang nhà thằng Vũ xem nó làm thế nào rồi. Ái chà ghê thật! Thì ra nó đã có hẳn một đôi thỏ. Vốn khéo tay, nó đóng được một cái chuồng xinh xinh. Hai chú thỏ đang nhởn nhơ nhấm nháp mấy lá sắn dây. Đôi tai dài dựng đứng như búp đa. Hàng ria nhay nháy, động đậy khi nhai. Đôi mắt tròn xoe màu nâu nhìn chúng tôi đau đáu. Bộ lông màu trắng xốp mới thích làm sao, nhất là cái đuôi ngắn cũn cỡn trông rất vui mắt. Tôi ngập ngừng nói với Vũ:

-Vũ này, cho bọn tớ nuôi chung thỏ với, chúng tớ sẽ kiếm rau nuôi nó. 

Cái Nga cũng góp vào:

-Ừ, cho chúng tớ chung với! 

Thằng Vũ vểnh mặt lên:

-Hừ, khốn nhỉ! Mình tao kiếm rau cho nó cũng được, cần gì chúng mày. 

Nói rồi nó kéo cái chiếu che kín chuồng thỏ, không cho chúng tôi nhìn. Bực quá, chúng tôi bảo nhau về.

Đi qua bãi Rộc, mắt tôi chợt sáng lên khi thấy một đám đất ven ngòi. Nó chỉ bằng hai cái chiếu trải giường cá nhân, người lớn không bõ trồng cây. Tôi thốt lên:

-À, đây rồi! Trồng rau muống ở mảnh đất này thì thật tuyệt! 

Thế là chúng tôi chạy ùa về nhà lấy cuốc ra, hì hục làm ngay. Được một lúc thằng Vũ chạy ra:

-Cho tao làm chung với nhá! 

Cái Nga nói luôn:

-Thế thì phải cho bọn tao chung thỏ với.

-Không được, thỏ thì không chung được!

-Thế thì rau cũng không chung được!

Chúng tôi gạt Vũ ra không cho cuốc. Vũ tức lắm, hậm hực vác cuốc về. Tôi và Nga tưới nước cho đất mềm ra rồi cắm giống rau muống. Mười ngày sau, rau của chúng tôi lên xanh mơn mởn. Những ngọn rau non vươn lên tua tủa, bò ra chung quanh, leo lên bãi, ngoi cả xuống nước.

Nhưng sáng hôm ấy ra ruộng rau, chúng tôi hết sức ngạc nhiên: Rau đã bị ai hái dở, chân dẫm be bét. Tôi tức lắm, quyết định rình xem ai hái trộm rau? Mới sáng sớm, tôi đã thấy một bóng người lúi húi trên đám rau. Tôi chạy nhanh lại. A! Thằng Vũ! Chính thằng Vũ hái trộm rau! Nhận ra tôi và cái Nga cũng vừa chạy đến, Vũ ôm nắm rau ù té chạy. Tôi và Nga đuổi theo. Nó luồn về đến nhà vừa dúi nắm rau vào chuồng thỏ thì chúng tôi xồng xộc chạy vào, giữ chặt lấy nó và nói ầm lên.

Hai bên đang to tiếng với nhau thì bác Tháp, bố Vũ từ trong nhà ra. Sau khi nghe chúng tôi phân trần, bác mỉm cười và nói:

-Vũ nó có thỏ, các cháu có rau, nhưng hai bên lại không chung nhau làm kế hoạch nhỏ nên xảy ra chuyện chứ gì? Rồi bác ấy dàn hòa: Bây giờ ba đứa các cháu sẽ cùng nhau chăm rau tốt và nuôi thỏ mau lớn. Bác sẽ là người cầm trịch giúp...

Nghe bác ấy nói thế tôi và Nga sướng rơn người. Nhưng Vũ thì nhăn nhó tỏ vẻ chưa đồng ý. Cái Nga nhìn nó và ra sức thuyết phục: Nào là “Chúng tớ có rau đấy, hái cho thỏ ăn thì tốt quá, cậu khỏi phải đi kiếm đâu xa...” Nào là “Ba chúng mình chăm thì thỏ lớn nhanh phải biết...” Một hồi như thế, cuối cùng Vũ nghe ra. Nó chém mạnh tay, buông một câu: “Thôi được!” Tôi chỉ còn thiếu nhảy lên mà reo.

Thế là từ hôm ấy, chúng tôi cùng nhau chăm sóc đôi thỏ và đám rau. Sẵn rau ăn, đôi thỏ lớn nhanh như thổi.
 

Vũ Huy Thông,
14 tuổi, Khu tập thể Sở Tư pháp Thái Bình
----
*
Giải A Văn, Cuộc thi “Em yêu đồng ruộng quê em” Hội Văn nghệ Thái Bình, 1981-1982

 

 

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.